QUOTE(Milou @ Jun 1 2004, 05:14 AM)

Hoa gì người khác trồng, không biết tên
Nhà bác Milou trồng nhiều hoa nhỉ. Bác có vẻ mát tay, cây nào cũng nở hoa tưng bừng. Em thì chỉ thích ngắm hoa thôi, thi thoảng mua về cắm, chứ rất ngại mấy việc vườn tược. Cũng không hứng thú gì mấy (hay tại chưa bao giờ nhúng tay vào?). Mẹ em thì ngược lại, lúc nào cũng thích ra vườn nhổ cỏ. Cây cối mẹ em trồng cũng ra hoa rực rỡ, cây ăn quả thì trái lúc lỉu.
Máy ảnh của bác chụp hoa đẹp quá, màu sắc tươi tắn. Trông bông hồng thích nhỉ.
Loại hoa bác post này hình như là hoa dại thì phải??? Em cũng ko nhớ tên, để bữa nào ra hàng hoa ngó thử. Có lần em mua một bó hoa thập cẩm về cắm, có loại hoa này nữa. Loại này rất hay, màu đẹp, tươi lâu, và nhất là khi nó khô đi, nó vẫn giữ nguyên màu sắc như khi còn tươi, cành lá và hoa rất dai, dù có bị khô rồi mà lỡ đụng vào, nó cũng ko rơi lả tả như mấy loại khác.
Hoa cúc tươi cũng rất lâu, có khi cả tháng.
Bác có cắm tulip bao giờ ko? Đố bác biết tulip có điều gì lạ?