Máy 350D thì tớ chưa sờ đến bao giờ, xem review trên mạng thì thấy cái hơn rõ nhất là độ phân giải. Tuy nhiên, nếu chụp ảnh mà không cần phóng to lắm thì 6M như của 300D là đã quá đủ rồi. Nhưng mà nói chung thì tớ không thích cả 300D lẫn 350D vì thân máy nhỏ, bằng nhựa, cầm lên nhẹ như đồ chơi trẻ con. Với những ai chuyển từ máy chụp phim sang thì sẽ không khoái lắm.
Nếu ai có tiền mua 350D mới thì tốt nhất là lấy 1 cái 10D secondhand về cũng tầm giá tương đương như vậy. Máy ảnh đắt tiền đa số hơn máy rẻ tiền là chụp ở những tình huống khó, thí dụ như cảnh chuyển động nhanh, phải chụp liên tiếp trong một thời gian rất ngắn, hoặc ở những chỗ thiếu sáng, khó dùng AF... Trong những trường hợp cảnh vật đứng im, ánh sáng đủ, mình có thể ngắm chỉnh thoải mái thì máy PnS hạng sang cũng không thua kém dòng DSLR nhiều lắm, nếu không muốn nói là trong một số trường hợp lại thấy thuận lợi hơn.
Với dòng DSLR thì vấn đề là phải quen máy thì khi đi chụp trên thực địa mới nhanh được. Những người mới dùng không biết điều chỉnh bằng tay, chỉ trông chờ vào chế độ Full Auto thì cho dùng DSLR cũng chẳng khác chi là PnS. Chính vì sự quen máy này mà mới chia thành 2 trường phái người dùng là Nikon và Canon, chứ không hẳn là vì cái nào tốt hơn cái nào.
Một điều đáng chú ý với dòng DSLR là hệ số ống kính phải nhân với khoảng 1,6. Điều này đồng nghĩa với việc thiệt thòi khi phải chụp góc rộng, nhưng lại có lợi thế khi chụp tele. Máy Canon 5D mới ra lò có bộ cảm biến to tương đương với phim 36mm thì loại bỏ được điều này (nhưng giá thì trên 3000$). Máy 1Ds với độ phân giải 16M cũng như vậy. Hai cái máy này có tiếng là loại bỏ được hiện tượng hạt khi chụp ở ISO cao, nhưng tớ chưa thử bao giờ vì tớ chưa trở thành triệu phú

Hồi mới làm quen với máy ảnh số, tớ có dùng cái máy Sony DSC 75 với ống kính Carl Zeiss. Đến giờ vẫn còn giữ được nhiều bức ảnh chụp bằng máy này với chất lượng nghệ thuật đủ để đem triển lãm. Hôm trước cậu Tí Mỡ dùng cái máy Panasonic FZ3 với ống kính Leica để chụp em Mún, cũng là một cái máy khá hay của dòng PnS. Chỉ tiếc là bộ album của cậu ấy và em kia cứ giấu giấu diếm diếm làm mọi người chỉ được thưởng thức mấy cái ảnh với chất lượng nghệ thuật trung bình. Tiếc quá !!!