QUOTE(yuyu @ Jun 2 2004, 04:45 PM)
QUOTE(xanh @ Jun 2 2004, 07:39 AM)
Đồ của Mỹ quốc rẻ nhỉ, em cũng mới mua cái Kodak easyshare DX6440 nhưng được có 4 MP thế mà tổng cộng chi phí cũng xấp xỉ 400 e
Đồ điện tử ở Mỹ quả thực rất rẻ. NHiều khi rẻ hơn cả ở Việt Nam ngay cả trong trường hợp lậu thuế ( tất nhiên là phải so sánh cùng mẫu mã hoặc ít ra là cùng tính năng, chất lượng ). Tuy nhiên không phải đồ nào cũng rẻ, vì nó còn tùy vào lọai mặt hàng nào?
Trời!
Sao các bác không so sánh rau muống ở Mỹ với Rau muống ở Việt Nam
Rau muống ở đây, lợn Việt Nam không thèm ăn vậy mà $5 chỉ được 0.45 kgs. Mua một kg là hết hơn $10.
Đùa thôi, chứ tôi phải công nhận sao ở Việt Nam nhiều thứ đắt khủng khiếp.
Mẹ tôi già yếu cho nên lắp cái bồn tắm sủi cho cụ để massage thân thể cho thoải mái, đỡ đau nhức, cụ già lại là phụ nữ cho nên ngại đi đến mấy cái trung tâm vật lý trị liệu. Tôi cứ nghĩ giá thấp hơn hoặc cùng lắm ngang ngửa với bên này. Ai ngờ đắt gấp 4-5 lần.