




Đùa chứ các bác ở châu Âu nếu không sang Berlin trong vòng từ bây giờ cho tới tháng 9 thì sẽ tiếc không kịp ngáp, vì bảo tàng MoMa (New York museum of modern art) hiện đang được tư sửa ở Mỹ cho nên tòan bộ tranh đã được chuyển tới bảo tàng hiện đại ở Berlin trong nửa năm. Sau đó tòan bộ 200 bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ từ Van Gogh, Picasso, Dali, Klee, Monet, Matisse, Chagall, Cezanne, Margritte... này sẽ được đưa trở lại Mỹ chứ không được đem qua trưng bày ở bất kỳ một bảo tàng nào khác ở châu Âu nữa. Đây nói chung là một cơ hội hiếm có đối với dân châu Âu nếu muốn được tận mắt nhìn lại những bức tranh quí giá của lục địa này mà không phải bò sang Mỹ.
Hiện nay, hàng ngày để được vào xem ở đó người ta phải xếp hàng khoảng 1,5 tiếng đồng hồ mặc dù bảo tàng được mở cửa liên tục tất cả các ngày trong tuần, từ 8h sáng cho tới 22h đêm. Bất chấp thời tiết lạnh như cắt- suốt một tháng vừa rồi dân chúng vẫn xếp hàng dài dằng dặc để được vào xem.


Mấy hôm sau đó em đi với một bạn đến MoMa vào buổi tối- lúc 20h nên chỉ phải đợi có 15 phút, chạy vào xem hộc tốc mất hơn 1 tiếng rồi ra về là vừa đúng 22h. Hôm nọ có đòan VN sang đây dự triển lãm du lịch, em lại cùng 2 cô xếp hàng vào xem mất 1h50 phút 46 giây (thật là cả một sự hy sinh vĩ đại vì nghệ thuật


-
Ngòai MoMa, thì còn một bảo tàng nữa cũng có khỏang 200 bức tranh chủ yếu là tranh Picasso (89 bức), Klee và Matisse của Heinz Berggruen- một người Đức gốc Do Thái từng phải chạy sang Mỹ sống thời Hitler và nay trở lại Đức, đưa tòan bộ bộ sưu tập này về cho Berlin. Ai hâm mộ Picasso thì có lẽ Berlin hiện nay là nơi rất tốt để xem được một số lượng lớn tranh của ông. Ai xem tranh qua mấy cuốn sách về tranh thì tất nhiên là sẽ không thấy tranh Picasso, Dali đẹp tới mức như thế nào. Vì thế, mò qua Berlin gấp đi.
