QUOTE(Ubu @ Mar 13 2004, 01:25 AM)
Em mà được bạn Nống ngó ngàng tới, thì có mà bằng chuột xa chĩnh gạo, đũa mốc được chòi mâm son, bán thân được giá cao lãi hơn đi buôn ma-túy.
Phải khoe với các bác là nhờ bạn Nống, em mới có lần được ngồi uống Cocktail trong khách sạn 5 sao dành cho nguyên thủ quốc gia, vểnh râu nhìn ra ngòai cửa kính tí định nhổ nước bọt vào đám dân thô lậu dọc ngang qua đường
. Nhưng vinh dự hơn cả là còn được vào phòng bạn Nống ở đó, được chiêm ngưỡng sự xa hoa của giới quí tộc tư bản phương Tây, và đặc biệt, với bộ dạng nhếch nhác giầy rách, quần áo nhàu nát vênh váo vào ăn sáng trước sự trợn tròn của những nhân vật có tai tiếng, nhiều tiền cũng trú chân trong khách sạn. Bữa ăn sáng đó, mặc dù không đặc biệt hâm mộ đồ Tây, nhưng em đã cố hết sức mình để ăn không thương tiếc, bóc lột thịt thà của tư bản để trả thù phần nào cho nhân dân VN đói khổ thiếu ăn. Vâng, em xin vinh dự thông báo là em chén hết 2 đĩa thịt cá với trị giá tổng cộng khỏang 40Euro hôm đó (tiền ăn sáng kèm trong tiền thuê phòng của bạn Nống rồi). Phải công nhận là đồ ăn rất ngon. Thật để đời!. Sau em sẽ ghi lại trong gia phả để lưu danh hậu thế cho con cháu em đựơc biết ông cụ tổ của chúng đã từng vinh dự như thế nào.
Nói chuyện này làm tôi nhớ tới hồi phái đoàn Việt Nam sang ký Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ, chỗ ký hiệp định thương mại ở một khách sạn cực xịn toàn dành cho nguyên thủ. Các bác bộ trưởng của Việt Nam hẳn hoi, hỏi thế tại sao chúng tôi lại ở chỗ khác sao không ở trong khách sạn này luôn thể. Mấy cán bộ ngoại giao của Việt Nam nói : " chỗ này chỉ để ký kết thôi, chứ ở khách sạn Embassy nghĩa là sứ quán mới sang trọng"
Trong khi chính mấy chú doanh nghiệp tháp tùng, không có tiêu chuẩn được ở Embassy Hotel lại phải đi mướn khách sạn bên ngoài lại thấy thoải mái và xịn hơn nhiều.
Phái đoàn lần này nhà nước cũng khéo chọn ra phết, các doanh nghiệp tháp tùng trông đúng là thế hệ mới của Việt Nam, trẻ đẹp, phong độ, ăn mặc toàn đồ hiệu, nói tiếng Anh nhoay nhoáy. Một bên các bộ trưởng, thứ trưởng ăn mặc giản dị, có bà vợ ăn mặc rất màu mè tháp tùng, đi hội họp thế nào mà bị cảnh sát Mỹ đuổi ra không cho vào. Có ông bộ trưởng nọ, bị chú cớm Mỹ đen quát cho một cái mà lao chao, may có người nhận ra là bộ trưởng nói với chú cớm kia, đây là khách mời chứ không phải dân biểu tình. Chú cớm Mỹ mới cho vào.