Langven.com Forum

Full Version: Nống ở Berlin
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Hưng
Đã cho ảnh xuống.
mưa
QUOTE(Hưng @ Mar 11 2004, 09:40 AM)
Giờ là hình ảnh về tớ, đố ai nhận ra tớ đang ở trong tình trạng như thế nào?  read.gif

Mệt mệt phê phê, hí hí...

Em Nống cắt mất mái tóc thề rồi à? Cu Bu dạo này trông xinh trai nhỉ, phủi phủi nữa (kiểu mấy cu chơi rock nhưng lại đọc triết) w00t.gif
tdna
stretcher.gif Nống : xinh hẳn ra ,trắng trẻo hẳn ra ,mũm mĩm và trẻ trung yêu đời . taz.gif rhino.gif laugh1.gif
Bu : Đẹp trai phong trần , rất nghệ sĩ
Mr. Smith
Cái ảnh Bu với Nống ở cửa hàng bán quần áo nhìn giống hai ông bà chủ cửa hàng thế, theo kiểu trí thức đi buôn trời Âu.
mưa
QUOTE(Hưng @ Mar 11 2004, 12:26 PM)
Thế mới biết mặt mình phải sưng như bố vợ phải đấm thì mới đẹp. devil2.gif

Gớm, anh ạ, mặt anh thì cứ vờ vịt hầm hố thế thôi, chứ búng ra sữa baby.gif

Dạo này trông trắng trẻo xinh xẻo ra (hay là ảnh nó thế? hay là gặp em Nống nên nó đổi máu?), mới cả được quả kính mới nó tôn lên. Cái kính gọng đen ngày xưa, gọng thì dày cồm cộp, đeo vào, cộng cái dáng lù khù trông như ông già (ông già có bộ mặt baby). Mà vẫn cái áo khoác đen đấy à? Hí hí, nhớ quá nhỉ, thế mà cũng gần 1 năm rồi nhỉ rolleyes2.gif
mưa
Sao mà mắt tím bầm như nhà Kem năm ngoái thế kia?
tdna
Bu còn khoe hậu quả nữa .Nống kể ra đã hơi mạnh tay read.gif
cúc cù cu
QUOTE(Hưng @ Mar 11 2004, 09:41 AM)
tiếp

trông anh này hơi bị ngon ohgirl.gif wub.gif
netwalker
QUOTE(Matrix @ Mar 11 2004, 10:27 PM)
Cái ảnh Bu với Nống ở cửa hàng bán quần áo nhìn giống hai ông bà chủ cửa hàng thế, theo kiểu trí thức đi buôn trời Âu.

Đúng vậy! nhìn cái ảnh đấy lại nhớ đến hai vợ chồng người bạn. Sang Đức từ năm 89 cũng Master như ai nhưng mà cuối cùng cũng phải mất rất nhiều năm long đong lận đận, xoay đủ mọi ngành nghề mới thuê được cái cửa hàng mở bán quần áo. Cũng may bây giờ họ đỡ vất vả hơn xưa và có giấy tờ để đi về Việt Nam chơi.
Hưng
Ở đây không chỉ Master (hạng gà, vì ở Đức ai học xong Uni cũng đã là Master), mà cả tiến sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ .v.v. cũng đều đi "bitte schoen" (1) hết. Nếu không phải là kéo một cái xe quần áo ra chợ, dựng lều lên rồi chịu rét chịu tuyết đứng bán quần áo cả ngày, thì sẽ là đi lắc chảo- ngày ngày với cái chảo xào mì thịt lợn, thịt vịt. Ai may mắn lắm thì mới đi phiên dịch, đi làm bảo hiểm .v.v. Làm công chức, kỹ sư cho Đức thì hơi bị ít- nếu có được đi làm thì cũng phải là tầng lớp học theo hệ thống tư bản (sau 1989) và phải chịu mức lương thấp hơn dân Đức nhiều, dù cùng một trình độ hay bằng cấp.
Vì thế nên là thanh niên có lý tưởng, học xong phải về VN xây dựng xã hội chủ nghĩa gấp. :acacac:


------
(1):-Bitte schoen có nghĩa là cách nói mời chào lịch sự, hoặc một kiểu nói lịch sự như please, please.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.