Langven.com Forum

Full Version: Yêu Nước
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
FR
user posted image
FR
user posted image
FR
user posted image
Tít thò lò
Ảnh thứ 3 là cảnh Hạ Long đúng không chị rolleyes2.gif
xanh
Em thích ảnh 2 của nàng Rain. Chắc chụp ở miền bắc, còn ở đâu thì tất nhiên là chịu rồi laugh1.gif . Cảnh thanh bình làm em nhớ tới hồi bé đi về quê bằng ô tô có qua phà Bến Thủy (ở Vinh) nhìn thấy dân chèo thuyền bằng chân, vừa nằm gối đầu lên tay vừa chèo thuyền. Bây giờ chắc chẳng gặp được cảnh này nữa vì ở đấy chẳng còn phà mà đã có cầu, đi về quê thìkhông đi bằng ô tô (vì chẳng còn xin được cơ quan xuất về quê bằng xe của NN read.gif , và cũng lâu rồi không về que :whatt: ) mà toàn tàu hỏa, lên tàu buổi tối khuya ngủ một giấc sáng đến nơi serenade.gif
tdna
QUOTE(xanh @ Feb 26 2004, 03:41 PM)
Em thích ảnh 2 của nàng Rain. Chắc chụp ở miền bắc, còn ở đâu thì tất nhiên là chịu rồi  laugh1.gif . Cảnh thanh bình làm em nhớ tới hồi bé đi về quê bằng ô tô có qua phà Bến Thủy (ở Vinh) nhìn thấy dân chèo thuyền bằng chân, vừa nằm gối đầu lên tay vừa chèo thuyền. Bây giờ chắc chẳng gặp được cảnh này nữa vì ở đấy chẳng còn phà mà đã có cầu, đi về quê thìkhông đi bằng ô tô (vì chẳng còn xin được cơ quan xuất về quê bằng xe của NN  read.gif , và cũng lâu rồi không về que  :whatt: ) mà toàn tàu hỏa, lên tàu buổi tối khuya ngủ một giấc sáng đến nơi  serenade.gif

clap.gif clap.gif clap.gif
Vẫn còn chị ạ . Loại đò này khá nhỏ thường dùng để bắt tôm chứ không dùng để chở người đâu .Dưới cái đò nan này là 1 cái lưới khá to và dài . Cứ tung tăng chèo thế là cuối cùng có tôm ăn rhino.gif rhino.gif .

user posted image




Khi học lớp 3 thì em có về thăm quê 1 lần .Lúc qua cái cầu này thì em mếu máo tùm lum và không dám nhìn xuống tại hãi quá . Sóng dưới ấy rất to và xoáy cuồn cuộn trông rất dễ sợ .
Nhà em ngay dưới đê . Bờ sông hồi ấy toàn đá thôi , buồi chiều thanh niên thiếu nữ ra tắm đông lắm .
Hồi ấy em về nhà bà em .Không hiểu sao lại được chơi hàng giả với cùng 1 chị .Chị ý bằng tuổi em (mẹ em bảo là phải kêu bằng chị , laugh.gif nhưng giờ em không nhớ mặt ) .Lúc chị ý về thì em khóc tùm lum .Bà em (không phải bà nội )ở một mình ,em vẫn như in sau nhà là cái giếng mát rượi ,giếng rất sau nên phải múc bằng 1 cái cần có buộc 1 cục đá rất to . Trong nhà có một cái võng ,em nằm trên đó đung đưa đung đưa scared.gif .
Gần 10 năm sau em mới về thăm quê .Cũng cây cầu Bến Thủy ấy nhưng sóng hiền hòa hơn ,em chẳng còn mếu máo . Đúng là biển xanh đã biến thành nương dâu ,khúc sông Lam chảy qua nhà em bị bồi nên chỉ lờ đờ . Chằng còn mấy ai ra tắm sông . Ban đêm em vác chiếu lên đê nằm hát ầm cả lên ,buồn khôn tả .
Em lại đến thăm nhà bà em ,bà vẫn già đúng như thế .Vẫn 1 mình trong căn nhà ấy . Vẫn cái sân gạch và cái giếng nước khi xưa .Hoàn toàn không có gì thay đổi cả .Em nằm trên cái võng mà nước mắt vòng quanh .Hỏi cái chị năm xưa thì chẳng ai biết ,hồi lâu bà em bà em bảo có lẽ đó là cô cháu của bà ,giờ lớn lắm rồi ,lâu lâu mới về thăm bà . Kỹ niệm đáng nhớ nhất là khi cùng ba mẹ em qua sông để về Vinh .Đi bằng ca-nô .Lúc trên thuyền thì em thấy ba mẹ em gật đầu chào 1 cô ,cô ấy cũng chào lại .Thấy thế em cũng chào .Lúc sang sông mẫu thân mới nói cho em hay cô ấy chính là người yêu một thời của thân phụ . scared.gif scared.gif scared.gif
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.