Tất nhiên là em mua xong bán ngay rồi.
Bán ngay nó đi nếu như đúng nó còn nghiêm, không bị hỏng hóc gì nặng thì ít cũng có lãi tầm 60 ngàn ngay lập tức.
Tiền bảo hiểm không lớn lắm đâu bác. Porsche Turbo này giá mới là 130.000Euro, động cơ 6 xilanh, 3,6 lít buồng đốt, công suất 420 Ps- mức tiêu hao nhiêu liệu đi trong thành phố ( đi tiết kiệm xăng ) là 19 lít/100km, đi đường cao tốc là khỏang 9,5 lít. Nhưng tính ra trung bình đi trong thành phố thì nó sài hết khỏang 25 lít/100km!
, sau 4,2 giây thì lên đến 100km/h!
. Tất nhiên với từng đó xăng thì em thà đi bộ còn hơn vì từ nhà em đến trường là khỏang 15 km- tức là một ngày em phải đi trung bình 50 km- tức là sẽ bay mất 13 euro tiền xăng một ngày :acacac: , cộng các thứ khác như bảo hiểm, bảo dưỡng, tiền hao mòn xe thì hàng năm chắc em mất toi mất khỏang 12 ngàn Euro cũng nên :acacac:. Em chưa có dại thế đâu.
Trong vài năm nữa em sẽ làm một con Porsche Carrera 4S đi cho sướng ( đã được tư bản sau lưng xét duyệt và thông qua
) và sau này vác về VN xài luôn- giá mới của nó là 90.000Euro ( tất nhiên là em chỉ có ý định mua xe đã đi với giá bằng nửa tiền mua mới
), động cơ 6 xilanh, 3,6 lít buồng đốt, 320 PS, tức là hết tầm 20 lít/100km trong thành phố nếu lái không tiết kiệm. Khung xe giống hệt cái Porsche Turbo kia chỉ thiếu mỗi hai cái thông gió hai bên bánh sau thôi. Cái này kéo lên 100km/h chỉ mất đúng 5,1 giây và sau 18,6 giây thì nó đạt vận tốc tối đa là 280km/h.