Langven.com Forum

Full Version: Tiếng Anh kiểu Việt Nam
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
gungcay
Đường đường một đấng anh hùng: Sugar Sugar one hero
Không bàn cãi: No table
Hãy quên mẹ nó đi cho nhanh: Let forget its mother go for fast
Bà Triệu: Madam Millions
Ô mai: Umbrella tomorrow

...... ;D
Gừng cáy cho Toi ký gửi tí nhể hê hê...

- Forget yr mother go ! >:(
- I dont want to slíp alone ! :(
FR
- Không sao đâu: No star where
- Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi: Sugar you you go, sugar me me go


;D ;D
koibeto81
;D ;D ;D
chipchipchip
QUOTE
- I dont want to slíp alone ! :(


Chíp và VNHL bồ cũ cùng ca:

I don't like two slíp (sờ) alone.

Tạm dịch: Tôi không thích hai slíp phải cô đơn... 8)
Hoarkis
I love you die mother : Anh yêu em thấy m.... ???
I evening you end Italy : Anh chiều em hết ý
doan chi thuy
[quote author=FR link=board=16;threadid=1177;start=0#14149 date=1039768605]
- Không sao đâu: No star where
- Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi: Sugar you you go, sugar me me go

;D ;D
[/quote]

Học kiểu này dễ nhớ hé ;D

OK =Gà ác ???

"The bell ring god mother, chicken soup live long the bone."
(Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương) :laugh.gif
Toi
ngày xửa ngày xưa : ơ lỏong ơ loong time ơ gâu.
chipchipchip
Việt Nam hoá tiếng Em
« on: December 12th, 2002, 05:03:23 am »

MILOU.

----------------------------------------------------------------------
Tin bóng đá:
Sân cỏ Châu Âu:

-Đang Mập (Danmark) hạ Béo Giùm (Belgium) 3-0 trên sân nhà tại Cô Bên Hàng Gòn ( Copenhagen), bàn thắng do công của La Sến (Larsen) và anh em nhà Lau Giúp (Laudrup)

-Sự ra đi của Xa Mờ (Sammer) sau một vụ tranh cải với HLV Vô Lễ ( Voller)là một tổn thất cho Bay Lên Mui Vít (Bayern Munich), đây cũng là một ảnh hưởng nặng cho đội Dơ Màn (German)

-Sau thời của Bút Tre Gà Nòi (Butrageno), đội Sờ Banh (Spain) chỉ còn trông cậy vào ngôi sao trẻ Rau Um (Raoul). Thất bại trước Bún Gà Ri (Bulgari) hôm thứ năm ( 1- 4, Sợ Toi Khớp(Stoikov) ghi 2 bàn) là một cú sốc nặng tại sân nhà Riêu Má Vít (Real Madrid).

Sân cỏ Nam Mỹ:

_Đội Ác Hèn Chi Mà (Argentina) vẫn còn rất mạnh sau khi Ma Da Đồng Nai (Maradona) giã từ sân cỏ. Vẫn còn rực sáng hiện nay là trung phong
Bố Ram Chả Gà (Buruchaga) và thủ môn Gỏi Cô Gửi Cha (Goycoiacha ?)

_Đội Bố Lì Vì Ai (Bolivia) thất thủ 2-3 trước đội Ba Ra Oai (Paraguay), như vậy, họ sẽ gặp Bé Rù (Peru) vào tuần tới.

_Bờ Da Xịn (Brasil) đang có sự tranh cải nội bộ. Những người hâm mộ cho rằng cặp bài trùng Bê Bết Tổ (Bebeto) và Rồ Máy Rồi (Romario) sẽ chơi tốt hơn cặp Rõ Nản Đời (Ronaldo) và Rờ Bể Tô Cát Lún (Roberto Carlos). Trận sắp tới họ sẽ gặp đội Chị Lệ (Chile)

----------------------------------------------------------


Một bà già và nhà quê kể lể với 1 cô gái Việt mới làm quen trên tàu hỏa :
- Này chị ! sao người Mỹ họ đặt tên các nơi lạ lắm cơ !
Cô gái :
- Thưa bà ! lạ cái gì cơ hở bà ?
- Đấy chị coi ,Ngày 75 khi di cư bằng tàu , tàu Mỹ vớt chúng tôi và họ chở ngay đến đảo Cam ( đảo Guam ) đâu độ hai ba hôm sau họ lại lấy tàu bay chở chúng tôi sang đảo Quít ( đảo Wake )
cô gái tủm tỉm cười và :
- Rồi sao nữa hở bà ?
bà già sau khi nhổ tọet một bãi trầu rồi mới thủng thẳng :
- Rồi lại đáp tàu bay sang đất liền Mỹ ; chứ không phải là mấy cái đảo nữa .
- Bà vào trại tị nạn ở đâu ạ !
- À !! à ! tới ngay chỗ Cá_ăn_sò ấy ( Arkansas ) ... gớm ! tàu bay chúng nó bay lâu ghê vậy đó ! họ phải ghé vào Heo_quay ( Haiwaii ) để cho ăn uống mí lị đổ thêm dầu .. Sau đó cả nhà phải đi làm giấy tờ để họ đi tìm cho mình cái pông_sô ( sponsor ) , nhà chị tôi được ngay cái pông_sô mãi tận bên Ốc_ma ( Oklahoma ) nhà ông anh thì đi chỗ gần biển Cá_sò !! ( Kansas ) .. chắc họ tha hồ ăn tôm cá , còn nhà tôi .. ông í loay hoay thế nào mà chọn ngay cái chỗ Hoa_lá_cà ( Alaska ) tưởng đâu là tha hồ mà giồng giọt ... ai ngờ lạnh quá thể .. À ! mà nhà cô thì sao ?
- Nhà cháu thì ..bố cháu vớ ngay được pông_sô lủng nên bỏ ngay chỗ Ai_da!!!.._hộ ( Idaho) để về chỗ Ối_a ( Iowa ) cũng không xong và lại trôi nổi sang tận Ố_hái_ồ ( Ohio ) này ... chẳng biết sao nữa đây ! Ấy chết ! tàu sắp tới chỗ Ai_là_ba-má ( Alabama ) rồi , cháu phải xuống , còn bà tới đâu ạ ?
- Tôi thì xuống chỗ Ăn_là_tà ( Atlanta ) bên Gió_già ( Georgia) í .. chúc cô may mắn nhẩy !



--------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu đi du lịch Tớ Rốn To (Toronto,Canada), lay hoay mãi không biết tìm khu ngươi Việt Nam ở đâu, hỏi thăm thì gặp trúng...một tay sành điệu:
_Ở tiểu bang Ông Ta Đi Ô (Ontario) này có nhiều khu người Việt lắm, đông nhứt là khu Mít Sấy Xôi Gà (Mississauga), còn ở đây thì có một khu ở đường Sợ Ba Đía ( Spadina) và đường Đừng Đa'...i (Dundas). Mấy ông bên Mẽo qua chứ gì? Ở bang nào?
_Con Tắc Kè (Kentucky)
_Có phải gần chổ bang Tan nát xe (Tennessee) hông? Tui có đi đại hội Thánh Mẫu ở Mợ Xúi Dì (Missouri), chạy xe qua ngõ Đi Trói ( Detroit) ở Mì Chỉ Gân (Michigan), mấy ông đi ngõ nào?
_Chạy xuyên Ông Hai i (Ohio), Bán Xôi Dán Nhà (Pennsylvania), tới Niêu Ớt (New York) rồi qua chổ Nai Gà Rán (Niagara).
_qua cửa khẩu có Bát Bò (Passport) hông?
_Khỏi, chỉ cần Rinh Cà ( Green Card) là được rồi.
soluukhanh
He he he,I like you see tomb ( Anh thích em thấy mồ ) ??? :laugh.gif ;D
FR
No four !!!: vô tư ----> trích bài của bác K. ;D
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.