Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ảnh đời Thường Ngoài đường
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/624.jpg



http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/625.jpg
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/626.jpg



http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/627.jpg
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/628.jpg



http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/629.jpg
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/630.jpg



http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/631.jpg
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/632.jpg



http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/633.jpg
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/634.jpg



http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/635.jpg
SyncMaster
http://i22.photobucket.com/albums/b305/langven/Fun%20pics/636.jpg
Mật ong
Ảnh Syn Post nằm trong cuốn Bikes of Burden của Hans Kemp. Ông này hình như lấy vợ Việt Nam và đã dành một thời gian khá dài ở Việt Nam, rong ruổi trên chiếc xe ôm quen thuộc để có những hình ảnh ấy: sự phong phú, đa dạng và cuộc sống trên những chiếc xe gắn máy của người dân Việt.
SyncMaster
QUOTE(Mật ong @ Oct 24 2006, 12:47 AM)
Ảnh Syn Post nằm trong cuốn Bikes of Burden của Hans Kemp. Ông này hình như lấy vợ Việt Nam và đã dành một thời gian khá dài ở Việt Nam, rong ruổi trên chiếc xe ôm quen thuộc để có những hình ảnh ấy: sự phong phú, đa dạng và cuộc sống trên những chiếc xe gắn máy của người dân Việt.
*



Tôi cũng chả biết tác giả là ai, chỉ biết rằng nó nằm trong mục ảnh vui cười của bọn tây, mà tôi thấy chả có gì đáng cười ở đây cả, rặt những cảnh rất bình thường, có lẽ người nước ngoài họ nhìn với con mắt khác.

Bạn Mật có còn ảnh nào của ông đó không cho xem đi v.gif
Mật ong
QUOTE(SyncMaster @ Oct 23 2006, 07:16 PM)

Tôi cũng chả biết tác giả là ai, chỉ biết rằng nó nằm trong mục ảnh vui cười của bọn tây, mà tôi thấy chả có gì đáng cười ở đây cả, rặt những cảnh rất bình thường, có lẽ người nước ngoài họ nhìn với con mắt khác.

Bạn Mật có còn ảnh nào của ông đó không cho xem đi  v.gif
*



Tớ có cuốn sách đấy, gồm 150 ảnh tất cả và mỗi ảnh đều được chụp dưới cái nhìn rất nghiêm túc và tớ thấy đúng là chả có gì buồn cười cả. C´est la Vie! Tớ mà scan lên được thì tớ cũng up cho cả nhà xem cùng.
SyncMaster
QUOTE(Mật ong @ Oct 24 2006, 01:27 AM)
Tớ có cuốn sách đấy, gồm 150 ảnh tất cả và mỗi ảnh đều được chụp dưới cái nhìn rất nghiêm túc và tớ thấy đúng là chả có gì buồn cười cả. C´est la Vie! Tớ mà scan lên được thì tớ cũng up cho cả nhà xem cùng.


Thế thì hay quá, nếu bạn Mật có điều kiện để scan lại thì chia sẻ với mọi người đi thumbup.gif
Malchik
Thêm cái này nữa.

http://ziza.ru/other/102006/25/pics/09_pics_52506.jpg
xanh
Cái này chỉ là ảnh nhưng thấy cũng có vẻ mang ra để tuyên truyền được.

http://www.funpic.hu/files/pics/00034/00034528.jpg
Evil
QUOTE(xanh @ Jul 24 2008, 01:26 AM)
Cái này chỉ là ảnh nhưng thấy cũng có vẻ mang ra để tuyên truyền được.


*



Trời đất. Hy vọng là cái xe nôi để đồ trong chứ không phải là để trẻ con thật.

Về HN một phát là choáng váng về giao thông đi lại luôn. Bà con chở trẻ em mà phóng vèo vèo, chui nhủi nhạng nhách phát sợ luôn. Có sư mẫu chở hẳn 2 nhóc mà dám chạy ngang đường đè đầu xe máy nhà mình để vọt sang bên kia đè tiếp cái oto ngược chiều. Cảnh chở trẻ con vượt cố đèn đỏ, với lại đi ngược chiều cũng hổng có thiếu.

Hồi trước còn gặp cảnh một anh đi Dylan đèo một nàng (chắc là vợ) mặc váy ngắn vắt vẻo đằng sau; chàng một tay lái xe, một tay giữ con (chắc là con ohmygod.gif ) trước bụng (hổng có dây nhợ gì hết, giữ thuần túy bằng tay), mà đứa con chắc chỉ tầm 1 tuổi trở lại. Đường Lò Đúc thì đông dã man luôn. Phải nói là choáng.
Mip
Pont des Arts - Paris

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020767.jpg
nicochiphai
QUOTE(SyncMaster @ Oct 25 2006, 11:49 AM)
QUOTE(Mật ong @ Oct 24 2006, 01:27 AM)
Tớ có cuốn sách đấy, gồm 150 ảnh tất cả và mỗi ảnh đều được chụp dưới cái nhìn rất nghiêm túc và tớ thấy đúng là chả có gì buồn cười cả. C´est la Vie! Tớ mà scan lên được thì tớ cũng up cho cả nhà xem cùng.


Thế thì hay quá, nếu bạn Mật có điều kiện để scan lại thì chia sẻ với mọi người đi thumbup.gif
*



Cái cuốn này thấy có bán ở gallery Maison des Arts - 31A Văn Miếu, Hà Nội. Hôm đấy coi xong thấy thích nên định mua mà nghĩ sao lại thôi. Nico cũng thấy series này chụp rất nghiêm túc, công phu và chả có gì buồn cười, vì đối với bọn Tây chuyện đi xe máy và chở cồng kềnh rất nguy hiểm kiểu này là 1 sự rất lạ, trong khi đó lại là 1 trong những hình ảnh tiêu biểu có thể thấy ở bất cứ đâu tại VN.

Bác Hans này còn mấy cuốn khác cũng đang bày bán, tất cả đều rất có ý và thường đi theo series.
Milou
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/60561/2E92B7780D934930BD733CE33DB41CC2.jpg
Skywalker
Các sự kiện ở đây thuộc loại "phi lý một cách tất yếu". Phi lý bởi vì nó trái với lỹ lẽ và nhận thức về xã hội chuẩn mực (phải an toàn, phải chặt chẽ, phải thứ bậc phân minh ...vv gọi chung là có tính cấu trúc). Còn sự kiện có tính tất yêu là vì nó xảy ra trong xã hội có chuẩn mực kém hơn, hay còn gọi là có mức độ hỗn loạn cao hơn. Qua đây cũng khám phá ra một cái kỳ lạ, đó là khả năng thích nghi kiểu liều lĩnh của con người bởi vì dù chông chênh, kém an toàn đến thế mà người ta vẫn đi được, bất chấp tỷ lệ tai nạn cao hơn hẳn các nước khác.

Có người đến VN rồi thốt lên "giờ mới hiểu tại sao VN thắng Mỹ"! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
traingo
toàn hàng sến đi mượn về, đúng là hàng rỏm, quê quá.
BacBIM
Chỉ có ở ................ Việt Nam!!!!!!!!!
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.