Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Cổng Tri Thức Thánh Gióng - Yahoo Của Việt Nam ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
GTDV
QUOTE(SyncMaster @ Aug 12 2004, 12:51 AM)
hình như chú TanNg lại quay về bên ấy ba hoa chích choè thì phải, hì hì, kể cũng lạ, bênh TG chằm chặp mà bào là không ăn lương thì cũng lạ, hoạ có là đồ hâm.

TanNg đã bị treo hai ngày. Không biết là mod nào treo.

Xin chia buồn với TanNg sad1.gif
TanNg
Buồn lắm Faustzen ạ. Thế vụ chôn rượu lậu vào ruộng nhà TTVNOL, Faustzen thực hiện đến đâu rồi?
GTDV
QUOTE(TanNg @ Aug 12 2004, 09:43 PM)
Buồn lắm Faustzen ạ. Thế vụ chôn rượu lậu vào ruộng nhà TTVNOL, Faustzen thực hiện đến đâu rồi?

TanNg này anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy. Việc anh bị treo ních là do anh nói năng thiếu lịch sự, không coi người khác là người, và chửi bậy... nên các mod chắc buộc phải treo ních anh. Tôi cho rằng họ làm thế là đúng w00t.gif .

Còn việc chôn rượu lậu, cái này anh lại chụp mũ cho tôi rồi. Tôi chưa hề làm điều đó và cũng không có ý định là điều đó, nhưng xét về mặt pháp lí thì nếu TTVNOL có bài vi phạm quy định của chính quyền (đã kích chính quyền chẳng hạn) và vi phạm quy định của chính mình (không bàn luận chính trị ) thì việc một thành viên X nào đó Save lại và gửi cho cơ quan chức năng chính là việc làm đúng tinh thần bảo vệ nhà nước và cũng giúp TTVNOL phát triển tốt hơn sau mỗi lần vấp ngã, như vụ tháng down 8/2002. Không lẽ anh không biết hệ thống hơn 20.000 than phiền của TTVNOL là phục vụ cho điều này hay sao read.gif .

Còn nếu anh nghĩ tôi chôn rượu lậu thì càng vui, nó chỉ cho thấy là anh suy nghĩ nông cạn quá. Thật tiếc là trong cái topic về Thánh Gióng bên đó anh không địch nổi với những người khác nên cay cú, viết lung tung và cuối cùng bị treo ních. Tôi thấy có 7640 đang ở Texas, làm việc trong lĩnh vực điện tử và IT và không phải tầm thường như "thợ may" đâu anh. Anh đừng nên kiêu ngạo quá. Còn tôi cũng nói để anh biết là tôi chỉ đọc mà không tham gia viết một bài nào trong đó cả, vì anh biết là tôi là thành viên ATC (Anti TTVNOL Community) rồi trumpet.gif .

Nhưng thôi, những ngày bị treo ních sẽ giúp anh kiềm chế hơn. Mod hay admin nào treo ních TanNg mà chả nói câu nào cả, đểu thật. laugh1.gif

À, mà quên, không hiểu sao ai lại xóa dòng chữ TTVNOLover của anh đi vậy, hay là anh cũng chán TTVNOL rồi offtopic.gif .
Đạt Ma tổ sư
Chắc là ông Milou treo bác Tân.
SyncMaster
QUOTE(Faust @ Aug 12 2004, 03:28 PM)
À, mà quên, không hiểu sao ai lại xóa dòng chữ TTVNOLover của anh đi vậy, hay là anh cũng chán TTVNOL rồi offtopic.gif .

hì hì, chú TanNg từ xưa vẫn bám bọn Giao_Hoang nên phải có cái chữ ký này cho oai, bây giờ Giao_Hoang bận vụ SCOM nên mặc xác chú này bị tụi bên TTVNOL nó tẩn, đành phải nghiến răng xoá đi, như vậy nó khách quan hơn.

bên TTVNOL có mấy tay cao thủ về IT lắm đấy, loại như chú TanNg này chưa đáng xách dép cho họ đâu, chết cái dạo này không khí bên Thảo Luận của TTVNOL căng quá, chú nào yếu thần kinh dính vào chết ngay, may ra còn kịp ngáp một cái
Milou
user posted image
SyncMaster
oái hoá ra là Ica treo chú TanNg à, công nhận chú Ica này làm việc hơi bị hay, rất công tâm, chỉ tiếc rằng treo hai ngày thì hơi ít quá, lẽ ra nên treo luôn, hì hì
GTDV
QUOTE(SyncMaster @ Aug 13 2004, 12:01 AM)
oái hoá ra là Ica treo chú TanNg à, công nhận chú Ica này làm việc hơi bị hay, rất công tâm, chỉ tiếc rằng treo hai ngày thì hơi ít quá, lẽ ra nên treo luôn, hì hì

Lần trước TanNg bị treo vĩnh viễn bởi RandomWalker, sau được admin Thatwhy thương tình mở ra (chui cha sao ông này toàn làm việc tốt vậy laugh1.gif ), rồi sau đó là một tuần, cũng bởi RandomWalker, và bây giờ thì là hai ngày, bởi Ica. Đây là tín hiệu tốt cho những người ra sức bảo vệ TTVNOL và Thánh Gióng Portal hay Thánh Gióng PC devil2.gif .

Đúng là có dòng chữ thật giả không rõ ràng TTVNOLover có lợi thật thumbdown.gif .

Ica treo chắc có PM riêng cho một số mod khác hỏi ý kiến rồi mới dám "long đầu trảm" như vậy chứ bản lĩnh anh ta chưa đủ để làm điều đó một mình đâu.
GTDV
TanNg đề cao mình hơi nhiều đấy. Xem TanNg viết gì:
---------------------------------
Một chuyện khác. Có câu "hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai", chú nhớ lấy câu đó mà tránh xa những thằng ti tiện, hèn hạ, dù rằng chúng nó với chú cùng có anh là kẻ thù chung
-------------------------
http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/401957/trang-8.ttvn

Không biết TanNg có vĩ đại đến mức có nhiều người phải coi đó là kẻ thù chung không.

Xem ra thì Tanzen không hổ danh là "thiên hạ cãi nhau đệ nhị địch thủ"
TanNg
QUOTE(Faust @ Aug 12 2004, 10:28 PM)
Còn việc chôn rượu lậu, cái này anh lại chụp mũ cho tôi rồi. Tôi chưa hề làm điều đó và cũng không có ý định là điều đó, nhưng xét về mặt pháp lí thì nếu TTVNOL có bài vi phạm quy định của chính quyền (đã kích chính quyền chẳng hạn) và vi phạm quy định của chính mình (không bàn luận chính trị ) thì việc một thành viên X nào đó Save lại và gửi cho cơ quan chức năng chính là việc làm đúng tinh thần bảo vệ nhà nước và cũng giúp TTVNOL phát triển tốt hơn sau mỗi lần vấp ngã, như vụ tháng down 8/2002. Không lẽ anh không biết hệ thống hơn 20.000 than phiền của TTVNOL là phục vụ cho điều này hay sao read.gif .

QUOTE(Faust @ Aug 1 2004, 10:40 PM)
Một trong những cách mà anh có thể làm được tốt nhất là Save tất cả những bài viết của TTVNOL phê phán chính quyền Việt Nam... rồi gửi cho A25 hay An Ninh Quân Đội (Tổng cục 2).


Ố FaustZen! Vậy thì ai viết đây? Có phải là chôn rượu lậu không? Ừ thì thôi không làm việc đó và không cố tình làm việc đó mà chỉ định xui bác Quý làm việc đó thôi vậy.

Còn vụ treo nick, tớ có thắc mắc gì đâu nhỉ. Chỉ hơi ngạc nhiên là tại sao để lâu thế mà không treo.Mà chuyến này chắc cũng phải có vài chú ôm lấy ICA hôn chùn chụt ấy chứ nhỉ.
TanNg
QUOTE(Faust @ Aug 13 2004, 06:30 AM)
TanNg đề cao mình hơi nhiều đấy. Xem TanNg viết gì:
---------------------------------
Một chuyện khác. Có câu "hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai", chú nhớ lấy câu đó mà tránh xa những thằng ti tiện, hèn hạ, dù rằng chúng nó với chú cùng có anh là kẻ thù chung

Không biết TanNg có vĩ đại đến mức có nhiều người phải coi đó là kẻ thù chung không.


FaustZen đọc thế nào mà lại biến NHỮNG thành nhiều, rồi lại suy luận NHIỀU kẻ thù thành vĩ đại nhỉ. Khì, logic của Zen có khác.
GTDV
TanZen: Anh đừng nhầm là tôi xúi giục anh Quý "chôn rượu lậu" vì anh Quý đã biết trước cách này và do một ông HTTDT nào đó nói với anh Quý như chính anh nhận.

Hơn nữa anh dùng từ "chôn rượu lậu" ở đây không đúng rồi. Tôi có nói anh Quý hay ai viết bài phản động rồi đi tố cáo đâu mà chỉ nói là nếu anh Quý không thích thì việc Save lại những bài viết phản động "đã có sẵn" bị bỏ sót thì có thể thực hiện được điều đó. Hai cái khác nhau về bản chất đấy anh TanZen ạ.

Còn việc anh bị treo ních thì tôi cũng biết là bây giờ anh chấp nhận từ bỏ cách viết thông thường của mình để lao vào những cuộc cãi nhau vô bổ và thậm chí xúc phạm lăng mạ người khác, trong đó có thành viên chỉ mới hơn 20 tuổi, nghĩa là kém anh khá nhiều. Hì, tôi cũng thừa đủ thông minh chứ không ngây thơ mà không hiểu là với cách viết đó của mình thì sớm muộn gì cũng bị khóa vài ngày, hoặc có thể lâu hơn.

Còn chuyện Ica thì tôi muốn nói thêm là trong khi 5 mods của Thảo Luận cáo già hơi ngại khi động đến anh (có khi anh lại kéo thêm cô Rosebut nào vào kiện thì khốn khổ họ) cuối cùng lại đến tay một anh sinh viên năm cuối làm việc bất đắc dĩ là khóa anh hai ngày cho bình tĩnh. Nói đùa một chút, có thể vì Ica có thâm niên lâu hơn anh (3/2001).

Dĩ nhiên chuyện Ica khóa anh hay không tôi không quan tâm nhưng việc anh thiếu văn hóa tranh luận với những thành viên khác (dĩ nhiên một phần cũng là lỗi ở họ) khiến tôi cảm thấy thất vọng. Không lẽ TanZen trong ba năm chưa hề bị treo ních mà ba tháng gần đây bị treo những ba lần sao?

Anh nên trở về với cách viết thông thường của mình và không nên đôi co bằng những từ ngữ như anh đã từng làm gần đây. Ngày trước anh Quý có nói về anh "hàng thần lơ láo phận mình nơi đâu"... còn tôi chỉ muốn thêm vào cho nó đủ "Vào luồn ra cúi công hầu mà ai".

Hi vọng là anh hiểu nhưng điều đó. Hay bây giờ anh bị stress và thích cãi nhau?
TanNg
Faustzen học được chiêu thức chối phắt của bác Quý rất nhanh, bằng chứng rành rành ra đấy vẫn cứ còn cãi thì cũng lạ. Chính ra cứ nhận là lúc đó "em bực quá nhỡ mồm" thì được tiếng là thành thật, chứ càng chối lại càng làm nhiều người không tin vào mình. FaustZen học tiếp bác Quý quả khịa chuyện cũng nhanh, bác Quý sau vụ 500 triệu thì cũng không còn nhiều tư thế để mạnh mồm, giờ lại thêm Faustzen lại cũng muốn đánh cuộc nữa hay sao.

Đơm đặt, bịa chuyện vốn là cái được người ta gán ghép cho đàn bà, nhưng từ ngày có văn hóa mạng mới biết đàn ông cũng khoái đơm đặt, bịa chuyện chẳng kém gì ai.

Buồn cười nhất là có khoảng 10 thằng mỗi thằng bảo tớ làm cho một nơi khác nhau
- Quyzen bảo tớ làm cho VVT
- ZogR với Sync ngu bảo tớ làm cho Scom
- Hai thằng nữa bảo tớ kỹ thuật làm cho CMS
- Một thằng bảo tớ làm bán hàng cho CMC
- Một thằng nữa bảo tớ là lập trình viên
- Một thằng bảo tớ làm tư vấn ICT
- .....

Tuy khác nhau, nhưng đám này đều có chung cùng một đặc điểm, là khi cảm thấy khó cãi đều khịa ra là tớ làm cho nơi tớ cãi hộ.
SyncMaster
đính chính phát nhé, tớ nhớ là chưa hề bảo chú Tẩn Nghé làm ở SCOM bao giờ, nếu có thì dẫn ra để tớ xin lỗi phát

chú Tẩn Nghé làm ở đâu thì có gì là quan trọng, quan trọng là chú Tẩn Nghé nói gì, đúng hay sai, tớ nghĩ là nhiều khi chú Tẩn Ngé nói cũng đúng, nhưng cái nói đúng đó hoặc không ăn nhập với vấn đề đang thảo luận hoặc chỉ là để chú Tẩn Nghé thoát ra khỏi một thế bí

ví dụ như chú Tẩn Nghé đùng đùng lôi cái laptop 2200USD của chú ra khoe hàng bên TTVNOL là ngu, ăn chửi là đúng, mà ăn chửi nhiều tất nghẹn phải chửi lại, mà trình độ chú đếch chửi được với tụi bên đó nên chú cay cú ăn nói lung tung bị khoá nick là đích đáng lắm.

lẽ ra chú khôn thì học tập tay cáo già Giao_Hoang đàn anh của chú, hắn chỉ thập thò ở ngoài chứ không bao giờ tham gia vào những topic mà hắn biết rõ sẽ bị đánh đau.

giá như chú Tẩn Nghé lượng được sức mình mà công thủ cho hài hoà thì hơn, đừng có bạ đâu cũng tham gia với tư cách nhà thông thái, anh khuyên chú lần sau ngửi thấy mùi TG thì đừng có dây vào, chạy cho xa ra kẻo trúng củ đậu tương thì khốn.

hì hì, tay Balls bên TTVNOL dịch TanNg thành Tẩn Nghé quả là không tồi.
ngautuan
Ôi zào ồi, các bác mệt chưa?
GTDV
QUOTE(TanNg @ Aug 13 2004, 02:11 PM)
Faustzen học được chiêu thức chối phắt của bác Quý rất nhanh, bằng chứng rành rành ra đấy vẫn cứ còn cãi thì cũng lạ. Chính ra cứ nhận là lúc đó "em bực quá nhỡ mồm" thì được tiếng là thành thật, chứ càng chối lại càng làm nhiều người không tin vào mình. FaustZen học tiếp bác Quý quả khịa chuyện cũng nhanh, bác Quý sau vụ 500 triệu thì cũng không còn nhiều tư thế để mạnh mồm, giờ lại thêm Faustzen lại cũng muốn đánh cuộc nữa hay sao.

Đơm đặt, bịa chuyện vốn là cái được người ta gán ghép cho đàn bà, nhưng từ ngày có văn hóa mạng mới biết đàn ông cũng khoái đơm đặt, bịa chuyện chẳng kém gì ai.

Buồn cười nhất là có khoảng 10 thằng mỗi thằng bảo tớ làm cho một nơi khác nhau
- Quyzen bảo tớ làm cho VVT
- ZogR với Sync ngu bảo tớ làm cho Scom
- Hai thằng nữa bảo tớ kỹ thuật làm cho CMS
- Một thằng bảo tớ làm bán hàng cho CMC
- Một thằng nữa bảo tớ là lập trình viên
- Một thằng bảo tớ làm tư vấn ICT
- .....

Tuy khác nhau, nhưng đám này đều có chung cùng một đặc điểm, là khi cảm thấy khó cãi đều khịa ra là tớ làm cho nơi tớ cãi hộ.

Anh Tanzen này, tôi không có hứng tranh luận với anh vì anh đang trong tâm trạng bất ổn về tâm lí. Tôi chỉ muốn nhắc cho anh biết đôi chút về lụât thôi.

"Chôn rượu lậu": tức là anh đem rượu lậu vào chôn ở nhà người khác rồi sau đó đi báo Sở Nhà Đoan Pháp. Nó khác với "báo rượu lậu" tức là báo cho Sở Nhà Đoan Pháp có một ông X đang tồn trữ rượu lậu. stupid.gif

Tôi không hiểu anh cố ý nhập nhèm đánh tráo hai khái niệm này với nhau để làm gì nhỉ? thumbdown.gif Như tôi đã nói và một lần nữa khẳng định lại, tôi chỉ nói với anh Quý một khả năng mà anh có thể làm được trong việc hạ bệ TTVNOL mà thôi, và khả năng này thì FPT đã làm trong vụ 8/2002 mà chắc anh cũng biết rồi. Đó là Save những dữ liệu đó vào. Nhưng đừng vì thế mà "luận tội" Faustzen này là khuyến khích người khác viết bài phản động rồi Save vì tôi dị ứng với mấy thứ chính trị kiểu đó, hơn nữa, TTVNOL đã có người soi từ trên xuống rồi.

Anh bảo tôi đơm đặt... Ặc ặc phải cười một phát cái. Bằng chứng đâu hả anh.

Thiết nghĩ TanZen đã không còn là chính mình nữa và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và dĩ nhiên khi làm như vậy thì kẻ thù hiện ra thật w00t.gif

Anh nên suy nghĩ lại và bình tình thì hơn. Nhưng mà tôi nhìn xuống đã thấy anh cãi nhau với SyncMaster giống hệt bên kia rồi ohnono.gif .
TanNg
QUOTE(Faust @ Aug 13 2004, 06:32 PM)
Anh bảo tôi đơm đặt... Ặc ặc phải cười một phát cái. Bằng chứng đâu hả anh.

-------------
Faust Gửi vào Aug 13 2004, 12:52 PM
Ngày trước anh Quý có nói về anh "hàng thần lơ láo phận mình nơi đâu"... còn tôi chỉ muốn thêm vào cho nó đủ "Vào luồn ra cúi công hầu mà ai".

Hì, bằng chứng đây chứ đâu, mới cách đấy có 2 bài thôi. Còn vụ rượu lậu, ừ thì thôi, không phải chôn rượu lậu mà là xúi thằng khác báo rượu lậu. Mà thôi, ra vẻ kiềm chế cao đạo làm gì, Thiền là phải như bác Quý ấy, máu là chơi, thế mới đáng mặt đàn ông chớ.
hophi
bác TanNg vụ này dại rồi, ai lại tranh luận với đứa thích cãi nhau làm gì.

đọc ở trên thấy bác khoe con laptop 2200USD. em cũng khoe phát, em có con laptop 3500USD.
TanNg
QUOTE(hophi @ Aug 13 2004, 10:09 PM)
bác TanNg vụ này dại rồi, ai lại tranh luận với đứa thích cãi nhau làm gì.

đọc ở trên thấy bác khoe con laptop 2200USD. em cũng khoe phát, em có con laptop 3500USD.

Hé hé, để post vụ con laptop 2200$ cho Hophi coi nhé. Không hiểu mấy chú đọc thế nào mà lại nghĩ là khoe, mất hết cả tính hài hước.
===========================

Hôm qua có hứa viết một bài về vấn đề công nghệ mới/công nghệ cũ. Giờ tớ bỏ thời gian ra viết cho đồng bào đọc chơi. Thằng JogR đọc xong bài này mà tự thấy mình ngu mà lấy tay tự vả vào mặt thì anh nghĩ mày còn chút cơ hội, không thì chắc là hết thuốc chữa.


1. Công nghệ mới hay cũ không quan trọng. Điều quan trọng là nó đem lại lợi ích cho người sử dụng.

Người ta sử dụng thiết bị/công nghệ là để học tập, làm việc, giải trí v.v... hay nói theo kiểu kinh tế học là để MANG L I GIÁ TRỊ SỬ DỤNG. Vì thế việc người ta sử dụng thiết bị đó để làm được việc gì mới là quan trọng, chứ không phải là thiết bị đó có công nghệ mới hay cũ. Nói cách khác, thiết bị/công nghệ càng phù hợp với mục đích sử dụng thì càng tốt. Công nghệ cao quá thì lãng phí, công nghệ thấp quá thì làm cho việc sử dụng bị hạn chế. Một vài ví dụ:

---- Cái Laptop X40 tớ dùng, trị giá 2,000$. Có ngay mấy thằng phu phen kêu ầm lên là lãng phí. Chúng nó dùng thì lãng phí là phải, vì nó có biết dùng vào làm việc gì đâu. Cái laptop của tớ thuộc loại mỏng, nhẹ, pin dùng cực lâu, lại có nối mạng Wireless, lại rất bền vì của chính hãng IBM. Tớ hay phải đi công tác và trình bày, xách cái máy nặng cồng kềng vừa vất vả vừa hạn chế công việc. Mạng wifi cực kỳ tiện khi làm việc ở ngoài sân bay, trong các toà nhà công sở. Pin dùng cực lâu khiến cho một buổi họp, trình diễn 4-5 tiếng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc laptop hết điện. Hàng của IBM nổi tiếng là bền, ổ cứng có công nghệ chống rơi đánh mất dữ liệu. Như vậy về mặt sử dụng thì máy X40 rất có giá trị với sử dụng thực tế của tớ. Ngoài ra, cuộc đời còn nhiều thằng ngu như thằng Jogr, cứ thấy công nghệ cao, nhiều tiếng Tây là kinh hãi, kính phục hay cúi xuống hôn đít. Cho nên với tớ X40 là một lựa chọn hoàn hảo.

- Cái điện thoại di dộng tớ dùng là cái 8210 cổ lỗ sĩ, giờ bán may ra được 500 ngàn chưa đủ tiền gọi một tháng, về công nghệ thì chỉ được mỗi việc gọi, không chụp ảnh số, không màn hình màu, không WAP, không GPRS. Thế nhưng điện thoại di động tớ chỉ dùng vào việc gọi, nên cần gì tới màn hình màu, ảnh số, nên cái 8210 là rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của tớ, và tớ sẽ còn tiếp tục dùng một thời gian nữa. Hiện nay đã có ODII vừa là PDA vừa là điện thoại cũng rất hay, nhưng giá 1,000$ chưa đủ justify được tính năng PDA của nó nên tớ chưa mua. Hiện giờ mới xuất hiện cái điện thoại HP đâu khoảng 600$, vừa là điện thoại, vừa là PDA, có Wifi và bluetooth nhìn chung là phù hợp với nhu cầu sử dụng của tớ. Khi nào hết mode thì chắc là sẽ mua.

-- PC và Internet cho thằng JogR. Cho thằng này PC có điều kiện truy cập Internet thì cũng chỉ sử dụng để vào trang sex, chửi bới trên diễn đàn, khiến cho mọi người nhận ra sự ngu dốt và lưu manh của nó, khiến cho nó càng ngày càng mất tự tin vào chính mình. Vì vậy giá trị sử dụng của máy tính đối với thằng này là con số âm, bố mẹ nó nên đề ra chính sách là để PC ngoài tầm tay với của nó.

- PC Thánh gióng cho thanh niên. Thanh niên tỉnh thành họ sử dụng máy tính vào việc gì? làm quen với tin học, tập lập trình trên Pascal, Visual Basic, duyệt web, email, đọc và thảo luận trên diễn dàn, sử dụng tin học văn phòng, chơi một vài loại game đơn giản v.v. ... Như vậy máy tính TG nếu lắp thêm modem thì là một cấu hình khá vừa phải đối với họ trong vài năm tới. Sau một thời gian sử dụng, ai có nhu cầu cao hơn, có điều kiện kinh tế lớn hơn, hoàn toàn có thể bán lại máy cho những người có nhu cầu đơn giản hơn, hoặc nâng cấp máy với một số tiền không lớn. Công nghệ mới cho họ làm gì nếu họ không khai thác được.

2. Hiệu quả của thiết bị/công nghệ phụ thuộc vào trình độ người sử dụng

Thiết bị/công nghệ phù hợp là một yếu tố, nhưng người sử dụng khác nhau ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác thiết bị/công nghệ.

- Cùng một môi trường. Cùng một cái Laptop X40 cho vào tay thằng thợ may thì là cả một lãng phí, cho vào tay tớ là một sự kết hợp hoàn hảo. Cùng cái máy tính đó cài lên Word, IE, Powerpoint cho TanNg dùng thì sẽ nhận được các bản report chất lượng trên word, tiếp nhận và thông tin từ các bài báo trong nước và quốc tế bằng IE, các bài trình diễn ấn tượng bằng ppt, còn với thằng Jogr thì sẽ là những lời lẽ ngu độn, vô nghĩa trên word, ị đái lên các forum bằng những lời chửi bới, thái độ lật lọng lưu manh bằng IE. Còn với thanh niên TG cũng vậy, những người có mong mỏi học tập thì sẽ được tạo điều kiện để tiếp cận tri thức, còn những kẻ lười nhác thì được dăm ba hôm sẽ mang đi bán để hút thuốc phiện. Nhưng không thể vì trên Internet có thằng JogR ngu độn mà phải xoá bỏ toàn bộ mạng Internet, cũng như vậy, không thể vì một vài thanh niên không sử dụng hiệu quả máy tính TG mà cắt đi cơ hội tiếp cận của mọi người.

- Môi trường khác nhau. Giao cái X40 vào tay thanh niên thì là một sự lãng phí không cần thiết. Giao cho họ một PC cấu hình 3.6 Gz với GB RAM họ cũng đâu có biết dùng Project, Robodemo, Video editing, v.v.. . Muôn để họ dùng được những thứ này thì phải có thời gian, đến lúc nào họ đủ điều kiện thì sẽ giao cho họ vẫn chưa muộn, còn lúc này thì họ hợp với môi trường thiết bị/phần mềm nào thì để cho họ dùng cái đó. Chẳng có lý do gì để chạy đua với công nghệ cả.


Tóm lại là, những lời kêu gọi giao cho Thanh niên TG những công nghệ mới nhất như WinXP, LongHorn, 64 bít, mạng không dây, hay là những thứ linh tinh gì đó v.v.. chỉ là một sự đua đòi của những kẻ ngu dốt và thiển cận.
SyncMaster
đọc bài này của chú Tẩn Nghé sáo rỗng quá, nghe cứ như là tuyên truyền cổ động thời xưa ấy nhỉ, đọc xong anh có cảm tưởng chú là đại diện cho nên CNTT VN, sử dụng Word, PPT nhoay nhoáy, cái này không nên đem ra khoe, bọn thứ ký mắt xanh mỏ đỏ chúng nó cũng sử dụng được, tiếc quá anh tưởng chú biết làm cái gì to tát hơn kia

thấy chú TanNg kêu gào bên TTVNOL là có sinh viên tình nguyện đi vùng sâu vùng xa để hướng dẫn bà con dùng máy tính TG, không biết chú TanNg có dám tình nguyện đi như họ hay không, hay chú lại ứ ừ, em trình độ cao thế này các bác đừng bắt em đi lên Mù Cang Chải, em lên đó phí cái máy 2200USD của em lắm, trên ấy cao quá Centrino cũng chẳng dùng được, em chỉ thích đi đợi khách ở sân bay Nội Bài thôi.

(...) chú nghic chú cãi nhau với chúng nó là góp phần vào "phổ cập tin học" à, sao không đi làm tình nguyện viên đi ?

(...): deleted by Admin: đồng chí Syn chú ý từ ngữ hộ!
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.