QUOTE(hoa thuong T D T @ Jul 30 2004, 09:08 PM)
Vui quá ta các bác, tăng trang nhanh thật nhưng các bác đừng nặng lời quá nhé, cứ trao đổi thân thiện thui.
1, Nếu 2 đồng chí TanNg ( tớ vận động xét lại bảo vệ mở nick cho cậu lần gàn nhất đấy nhá chứ không có kiện đến khi hết thời hạn treo ) và bác Quý tin tưởng vào đạo hạnh của tôi thì tôi xin làm trọng tài = 10 cốc bia thui hi hi.
2, Theo quy định của BQTMod, Admin không được cho mượn pass, không được tiết lộ thông tin trong box TMG, Admin. Hiện việc sao chép câu lưu bài viết trong box ttvn tiến lên chưa có quy định ( có lẽ các Admin ý thức được và tin tưởng ). Bài viết tự sáng tác đã đăng trên TTVN thì mời xem lại cam kết đăng ký, dưới góc độ pháp luật nó có thể coi như thỏa thuận miệng và đừng mong kiện trừ khi NX Mai - đứng tên đại diện TTVN xuất bản bài viết đó một cách chính thống ( các box tự xuất bản thì đi hỏi mấy chú Mod hi hi - VD: box Văn học, Thi ca ).
3, Cần nhìn vấn đề nhiều chiều với cái tâm sáng, cái từ " cộng đồng" gần đấy nhưng cũng xa làm sao.
4, Cảm ơn các bác đã cho tôi những giây phút relax nhưng cũng chẳng kém phần trăn trở và tự nhủ đôi khi phải nhăn nhở.
Bác giải thích hộ em là nếu vợ của các admin/mod mượn ních thì có vi phạm quy định Nội Quy không. EM biết là có nhiều bác admin/mod cho vợ hay bồ mượn ních bác ạ
.
Còn Vụ bác đứng làm trọng tài thì em chắc là anh Quý thua anh Tân thôi. Bác vẫn khôn như ngày nào bác Hòa Đình Trần ạ
Bác cho em biết box TTVN tiến lên là box gì hả bác, em chả biết được
.
Có ai đòi kiện bài viết đâu bác chỉ có ông Lục Tổ không hiểu mới bảo là copy bài từ TTVN sang đây là vi phạm Nội Quy của TTVNOL nên em mới thắc mắc
.
Còn bác NX Mai có thuộc Hội Đồng Quản Trị đâu bác... bác đấy tự thôi hay bị thôi thì em không biết được. Em nghĩ bác Mai bây giờ đang ở Ấn Độ học Yoga chứ có biết TTVNOL là cái gì nữa đâu. Em có một cái PM của bác Mainx (dùng ních ADMIN) về chuyện tiền nong cho TTVNOL nhưng em không muốn post lên, kẻo mang tiếng tiết lộ thông tin "mật"
.
Bác HTTDT cũng trăn trở ư... Thôi bác nên nghỉ ngơi với mấy dòng "bac, rượu đàn bà... đi". Bác trở lại TTVN làm em chạy vỡ mặt mới thoát, nay thì thành TTVNOL Refugee rồi
.
Dẫu sao cũng cám ơn bác cho vài dòng tâm huyết ở đây